TÌNH CA QUẢNG TRỊ

 


TÌNH CA QUẢNG TRỊ
[Ngũ độ]
 
Quảng Trị tình thân mãi réo mời
Đông Hà phố thị diễm kiều nơi
Đầy thơm thảo lộng Nhan Biều gió
Ửng rộn ràng khoe Mỹ Chánh trời
Vượt Hải Lăng rồi lưu luyến ngẫm
Qua Thành Cổ viếng nghẹn ngào khơi
Miền Gia Đẳng mặn từng con sóng
Cửa Việt ngàn năm quyến rũ ngời
 
Vùng Cam Lộ núi trải xinh ngời
Miệt Chín Nam Lào diễm ảo khơi
Mãn kiếp Hiền Lương bàng bạc sử
Tuyền xanh Mỹ Thuỷ ngất ngây trời
Ba Lòng ngạo nghễ bừng muôn chốn
Vịnh Mốc ngang tàng toả những nơi
Nhớ Nguyễn Hoàng xưa tràn kỷ niệm
Đò xuôi Thạch Hãn vẳng câu mời
 
HANSY
*
TRỞ LẠI PLEIKU
 
Nhìn luôn lịch, đọc mãi thư mời
Bạn hữu thi Đường khắp mọi nơi
Sắp sửa giao lưu ở phố núi
Gần thôi gặp gỡ góc mây trời.
Tao nhân lãng mạn tâm hồn sáng
Mặc khách đa tình thể diện tươi
Chuẩn bị cho hôm vào dự lễ
Plei-ku.. trở lại dạ vui ngời.
 
Plei-ku.. trở lại dạ vui ngời
Kỷ niệm ngày nao chợt dậy khơi
Chốn nọ vương mang đầy ới hỡi
Vùng kia quyến luyến ngập ơi hời!
Thoi đưa năm tháng ta ly biệt
Thắm thoát thời gian bậu cách rời
Miệng nhẩm nào lâu mong chóng tới
Hoàn thành việc Hội sẽ thăm chơi.
 
Nguyễn Đức Trực

Nhận xét

Bài đăng phổ biến