200 SẼ RỘN TÌNH QUÊ


200
SẼ RỘN TÌNH QUÊ
[Thuận Nghịch độc]

Quê ngút xa vời dậy sóng thơ
Chạnh xưa tình cũ ngoái lòng ngơ
Mê dòng sáo trải đan thuyền bóng
Nhớ tiếng chim gù vọng nắng tơ
Kề cận thắm hương lời bạn ngóng
Giáp bao ngời sắc dáng ai chờ
Chê nào khẳm vị mùi rơm rạ
Lê mận bưởi cà rợp giấc mơ

Mơ giấc rợp cà bưởi mận lê
Rạ rơm mùi vị khẳm nào chê
Chờ ai dáng sắc ngời bao giáp
Ngóng bạn lời hương thắm cận kề
Tơ nắng vọng gù chim tiếng nhớ
Bóng thuyền đan trải sáo dòng mê
Ngơ lòng ngoái cũ tình xưa chạnh
Thơ sóng dậy vời xa ngút quê

HANSY
*
XA QUÊ

Quê vọng nhớ hoài bước thẩn thơ
Cỏ hàng xanh mượt nẻo ngơ ngơ
Mê say bướm lượn ong đùa gió
Đắm ngợp sương tràn khói thả tơ
Kề áp ái thương dài ngóng đợi
Ấp ôm tình mẹ mãi mong chờ
Chê nghèo đói tủi thêm lòng xót
Quê vọng nhớ hoài bước lặng mơ

Mơ lặng bước hoài nhớ vọng quê
Xót lòng thêm tủi đói nghèo chê
Chờ mong mãi mẹ tình ôm ấp
Đợi ngóng dài thương ái áp kề
Tơ thả khói tràn sương ngợp đắm
Gió đùa ong lượn bướm say mê
Ngơ ngơ nẻo mượt xanh hàng cỏ
Thơ thẩn bước về nhớ vọng quê

Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến