PHÁ CỖ TRUNG THU


PHÁ CỖ TRUNG THU

Nguyệt tỏa khơi bừng thơm cõi mộng
Êm đềm rọi sáng vương lồng lộng
Tình trao thẫm nguyện giữa mơ vờn
Gió quyện mong chờ bao ước bổng
Lượn ánh mơ màng phẩy điệu thơ
Duồng mây rộn rã vang lời trống
Trung Thu  trẻ múa rạng tâm già
Phá cỗ niềm vui òa sống động

Phá cỗ niềm vui òa sống động
Ngoài xa nhịp gõ vui cùng trống
Thơ lòng phẩy bút dệt tình mơ
Ý dạ vươn mình loang khúc bổng
Phảng phất hương trầm giữa gió sang
Triền miên ánh nguyệt bên thềm lộng
Trà ngon nhấp ngụm thoảng hơi khà
Nguyệt tỏa khơi bừng thơm cõi mộng

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến