KHẮC KHOẢI THƯƠNG CHỜ


104
KHẮC KHOẢI THƯƠNG CHỜ
[Ngũ độ]

Vàng khuya kỷ niệm thoáng xa mờ
Vẳng tiếng u huyền xõa nhịp tơ
Dõi mắt ngàn sương sầu vạn thuở
Theo mùa bóng nguyệt tẻ đường thơ
Triền xưa quạnh quẽ nhàu cung ái
Gác cũ hoang tàn quặn thuở mơ
Não hết gan lòng đau nhịp thở
Mình ta lặng lẽ khúc thương chờ

Mình ta lặng lẽ khúc thương chờ
Đã hết trăng vàng buổi mộng mơ
Dạ trỗi u sầu hoang xứ sở
Tim ùa khắc khoải lặng nguồn thơ
Nồng thơm úa lụn trời quên gió
Tẻ lịm điêu tàn phách rã tơ
Dốc cạn lưng bầu loang nẻo vỡ
Vàng khuya kỷ niệm thoáng xa mờ

HANSY

NGHĨA NẶNG - TÌNH SÂU

Nghĩa nặng tình sâu hỏi có mờ
Trăng vàng tỏa ngát đượm mành tơ
Cung Hằng phảng phất lan vời nhạc
Ngõ Thúy mơ màng lả quyện thơ
Đắm mộng quên rồi sao cảnh cũ
Say tình có nhận rõ người mơ
Trầm hương ảo diệu bay lờ lững
Gợi nhớ tàn phai diễm ảnh chờ

Gợi nhớ tàn phai diễm ảnh chờ
Tay vòng ấp lại tưởng lòng mơ
Thương về thắm đượm bao mùa cũ
Đắm lại say nồng cả cõi thơ
Biển tím đang trào dâng nguyệt liễu
Mây hồng đã nhuốm trọn trời tơ
Mê này mãi nhé đừng nghi hoặc
Nghĩa nặng tình sâu hỏi có mờ

Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến