107-KIẾP LẦU XANH


107
KIẾP LẦU XANH
[Ngũ độ-Giao cổ]

Cầm thư một kiếp rỡ trang đài 
Gió bão kim tiền phải lụy lay
Để cánh hồng nhung trầm lịm mãi
Làm thân ngọc nữ xót đau hoài 
Hằng khuya bướm lượn mù mê nhảy
Buổi sớm hoa chờm rũ rượi say 
Ước trả mùa xuân hồng cõi lại
Hồi tim ngất ngưởng diệu qua ngày

Ngất ngưởng vành tim rạng rỡ ngày 
Nay đành chuốc tửu dỗ lòng say 
Trầm luân vạn lối mù sương trải
Khắc khoải ngàn nơi rã mộng hoài 
Dẫu biết giông rền đâu nẻo chạy
Theo chiều bão dội nép triền lay 
Đành hanh phận hẻo nhiều ngang trái
Vẫn tỏa hoàng tâm ánh nguyệt đài

HANSY
*
KIỀU NƯƠNG

Kiều nương diễm sắc thể trang đài
Đã gửi cô lầu phận lắt lay
Mặc kiếp phai nhàu hoa ủ rũ
Tàn trăng úa nẫu cảnh u hoài
Nhiều năm lãng tử yêu còn đắm
Mấy thuở anh hào nguyện mãi say
Vẫn chịu đời khinh đầy tiếng rẻ
Trầm luân khổ nhục đã bao ngày

Trầm luân khổ nhục đã bao ngày
Cất giọng oanh vàng kẻ ngã say
Vạn tiếng như lòng u uẩn mãi
Ngàn câu tưởng lệ chứa chan hoài
Tình nhân hỡi rách rời cung lặng
Ái ngãi ơi đành bỏ mộng lay
Hẹn sẽ chung tình khi đổi số
Kiều nương diễm sắc thể trang đài

Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến