106-KHÚC MƯA ĐÊM


106
KHÚC MƯA ĐÊM
[Thuận Nghịch độc]

Đêm tẻ nhạt tình lạnh úa mưa
Tái tê hồn mộng dở dang đùa
Mềm môi héo đợi nhàu hương cũ
Trở mắt thâm tìm oải dáng xưa
Thêm nỗi xót lòng chao mỏi mệt 
Thắt  tim buồn dạ nẫu dư thừa
Thềm hoang ảo huyễn lời xa vắng
Chêm đắng rượu đời tủi chén đưa

Đưa chén tủi đời rượu đắng chêm 
Vắng xa lời huyễn ảo hoang thềm
Thừa dư nẫu dạ buồn tim thắt
Mệt mỏi chao lòng xót nỗi thêm
Xưa dáng oải tìm thâm mắt trở
Cũ hương nhàu đợi héo môi mềm
Đùa dang dở mộng hồn tê tái
Mưa úa lạnh tình nhạt tẻ đêm

HANSY
*
ĐÊM MƯA

Đêm quạnh vắng trời ngập gió mưa
Thả vơi đầy nhớ giọt trêu đùa
Mềm thân lả bóng nhìn nơi cũ
Ướt mắt đau lòng gợi cảnh xưa
Thêm tủi để làm ai luyến mãi
Vội thương mà nói kẻ yêu hờ
Thềm hoang lạnh rã rời cây cỏ
Đêm tối mịt trời dẫu tạnh mưa

Mưa tạnh dẫu trời mịt tối đêm
Cỏ cây rời rã lạnh hoang thềm
Hờ yêu kẻ nói mà thương vội
Mãi luyến ai làm để tủi thêm
Xưa cảnh gợi lòng đau mắt ướt
Cũ nơi nhìn bóng lả thân mềm
Đùa trêu giọt nhớ đầy vơi thả
Mưa gió ngập trời vắng quạnh đêm

Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến