TÍM – XANH


TÍM  – XANH
[Sắc]


TÍM RỊM tâm hồn giữa nhạt dương
Ngày nao TIM TÍM ước xuân hường
TÍM THAN ái nghĩa ơ thờ vướng
TÍM NGẮT ân tình mải miết vương
Dệt ÁO TÍM chiều hoan cánh phượng
Cùng SIM TÍM mộng vút nghê thường
TÍM MỒNG TƠI mãi hòa muôn hướng
MỰC TÍM muôn đời phảng phất thương

XANH RỜN ân nghĩa mãi còn thương 
Ảo mộng XANH XAO khiến lụy thường 
XANH BIẾC tâm hồn trong khúc tưởng 
XANH LÈ thân phận giữa đời vương 
Còn chi XANH THẪM tràn muôn hướng 
Đã hết TUYỀN XANH phả cội hường 
XANH VỎ ĐỎ LÒNG ôi nghiệp chướng 
Cuôi cùng XANH CỎ biệt vầng dương

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến