CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
[Độc vận]
Thế sự luân hồi CÓ biến KHÔNG
Mơ hồ thấy CÓ sực là KHÔNG
Nghèo xây đức hạnh KHÔNG thành CÓ
Giàu thất nhân tình CÓ hóa KHÔNG
Phước lớn tâm từ luôn được CÓ
Thiền to tánh thiện chẳng nào KHÔNG
Tìm sâu triết đạo KHÔNG mà CÓ
Mặc kệ người đời CÓ với KHÔNG
Mở mắt chào đời vớ trống KHÔNG
Giã từ cõi thế cũng mình KHÔNG
Can chi mê dạ hoài tham CÓ
Phải biết răn hồn tỉnh phớt KHÔNG
Hễ rõ chớ cho rằng lại CÓ
Khi mù chớ tưởng vậy là KHÔNG
Cảm tình chân thật hằng luôn CÓ
Sống đẹp chi màng cái sự KHÔNG
HANSY
Thế sự luân hồi CÓ biến KHÔNG
Mơ hồ thấy CÓ sực là KHÔNG
Nghèo xây đức hạnh KHÔNG thành CÓ
Giàu thất nhân tình CÓ hóa KHÔNG
Phước lớn tâm từ luôn được CÓ
Thiền to tánh thiện chẳng nào KHÔNG
Tìm sâu triết đạo KHÔNG mà CÓ
Mặc kệ người đời CÓ với KHÔNG
Mở mắt chào đời vớ trống KHÔNG
Giã từ cõi thế cũng mình KHÔNG
Can chi mê dạ hoài tham CÓ
Phải biết răn hồn tỉnh phớt KHÔNG
Hễ rõ chớ cho rằng lại CÓ
Khi mù chớ tưởng vậy là KHÔNG
Cảm tình chân thật hằng luôn CÓ
Sống đẹp chi màng cái sự KHÔNG
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét