XƯỚNG HỌA TÌNH THƠ
XƯỚNG HỌA TÌNH THƠ
Xướng-Họa em à mải miết thơ
Vần thương trỗi đượm biết bao giờ
Ngàn sao dậy ngọt ngào khi nhớ
Ấm áp lúc bừng vạn cõi mơ
Vẫn mãi lâng hồn theo nhịp thở
Và luôn trải nhạc thỏa tim chờ
Niềm yêu khỏa sóng từ duyên nợ
Trầm bổng cung đời khó thể ngơ
Trầm bổng cung đời khó thể ngơ
Từ trao ý đợi thắm nong chờ
Dẫu là sóng Net nhiều ngăn trở
Thì vẫn ân nguyền đượm kết mơ
Thang nhạc đừng cho vào lạc ngớ
Tâm hồn chẳng để lặng im giờ
Nghĩa nồng tình mặn hoài tim mở
Xướng-Họa em à mải miết thơ
Xướng-Họa em à mải miết thơ
Vần thương trỗi đượm biết bao giờ
Ngàn sao dậy ngọt ngào khi nhớ
Ấm áp lúc bừng vạn cõi mơ
Vẫn mãi lâng hồn theo nhịp thở
Và luôn trải nhạc thỏa tim chờ
Niềm yêu khỏa sóng từ duyên nợ
Trầm bổng cung đời khó thể ngơ
Trầm bổng cung đời khó thể ngơ
Từ trao ý đợi thắm nong chờ
Dẫu là sóng Net nhiều ngăn trở
Thì vẫn ân nguyền đượm kết mơ
Thang nhạc đừng cho vào lạc ngớ
Tâm hồn chẳng để lặng im giờ
Nghĩa nồng tình mặn hoài tim mở
Xướng-Họa em à mải miết thơ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét