TỨ QUÝ

 
TỨ QUÝ
(Bát điệp)

XUÂN
Lòng XUÂN phơi phới thẫm hương đài
Tung cánh XUÂN nồng lượn nước mây
Ngát gió XUÂN choàng mơ giấc lại
Ngần trăng thơ phả mộng XUÂN bày
Tay tiên hạ giới XUÂN bừng trải
Chén ái XUÂN trời ý trỗi lay
Duyên nợ mùa XUÂN cầu thoải mái
Trong lòng khẽ nhủ khéo XUÂN ngây

HẠ
Nắng tỏa hương đời HẠ luyến bay
HẠ ơi em đến lộng nơi này
Hoa vàng thắm HẠ mơ màng cháy
HẠ thẫm dâng tình rạng rỡ say
Lướt HẠ xuyên trời tơ biếc ngoảy
Đong tình ướm HẠ phượng hồng lay
Nồng thơm lửa HẠ vầng tim ngoái
HẠ trắng lâng đời diễm ảo ngây

THU
Trời THU bàng bạc phả đêm ngày
Dìu dịu THU huyền lóng lánh mây
Gió duỗi nồng THU tràn góc mẩy
Cúc hoan thắm dạ thoáng THU gầy
Trăng mời THU luyến ngàn cung dậy
Đàn rót THU bừng vạn phím lay
THU hỡi muôn đời thơm thảo nhé
Dẫu là THU muộn mãi ngù ngây

ĐÔNG
ĐÔNG giá đang về lạnh buốt bay
Khiến trời ĐÔNG quạnh hững hờ mây
ĐÔNG nào nguyện ước mơ huyền trải
ĐÔNG ấy tâm tình mộng ngát say
Kỷ niệm ĐÔNG tàn ôi quá hãi
Ân tình ĐÔNG mịt lấy gì lay
Canh trường thao thiết mùa ĐÔNG bại
Quấn quyện ĐÔNG ngùi giữa ngọng ngây

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến