MÙA XUÂN CHO AI
MÙA XUÂN
CHO AI
(Tặng Poet
Hansy)
MONG XUÂN
mãi đê mê khúc hát
Mang yêu
thương dào dạt tình Sy
Hoa hồng
trải ngập đường thi
CHỜ XUÂN
anh có thêm Dì nữa không
Bao nhiêu
nàng chờ mong anh ngỏ
Em sang đây
chém gió cho lành
Bên kia phụ
tá cho anh
Trăm ngàn
ánh mắt tỵ ganh nhòm vào
Kìa XUÂN
SỚM mà sao ớn lạnh
Dao không
đau bằng ánh mắt ghen
Chạy xuôi
chạy ngược nhìn xem
Xung quanh
đụng phải bao em của chàng
Minh Hien
--------------
*Những chữ viết in hoa là tên những bài thơ nổi bật
của người được tặng
*
MÙA XUÂN CHO EM
(Tặng các Người đẹp của Lãng tử Hansy. Kaka)
Giữa ngàn MÂY đượm nồng giọng hát
Của bình MINH đẫm ngát TÌNH SY
Xao lòng hạ bút vờn thi
Ngợi ca em đến, xuân thì quãng không.
Ngời mắt ước chờ mong trước ngõ
Rạng môi ngoan phơi tỏ duyên lành
Hãy nguyền thơm thảo cùng anh
Cho trần gian lựng nguồn xanh lộng vào.
Nồng xuân ấm lùa bao giá lạnh
Xôn xao đời mỏng mảnh hờn ghen
Ngọt ngào hương lửa ùa xem
Thiếp mang trầu đượm diệu têm cau chàng.
Vòng nhân thế mơ màng ước hẹn
Kiếp nhân sinh có đến đừng đi
Giao lòng hòa mộng phú thi
MÂY TÌNH MINH hội SY SY suốt đời...
HANSY
(Tặng các Người đẹp của Lãng tử Hansy. Kaka)
Giữa ngàn MÂY đượm nồng giọng hát
Của bình MINH đẫm ngát TÌNH SY
Xao lòng hạ bút vờn thi
Ngợi ca em đến, xuân thì quãng không.
Ngời mắt ước chờ mong trước ngõ
Rạng môi ngoan phơi tỏ duyên lành
Hãy nguyền thơm thảo cùng anh
Cho trần gian lựng nguồn xanh lộng vào.
Nồng xuân ấm lùa bao giá lạnh
Xôn xao đời mỏng mảnh hờn ghen
Ngọt ngào hương lửa ùa xem
Thiếp mang trầu đượm diệu têm cau chàng.
Vòng nhân thế mơ màng ước hẹn
Kiếp nhân sinh có đến đừng đi
Giao lòng hòa mộng phú thi
MÂY TÌNH MINH hội SY SY suốt đời...
HANSY
******************************************************
Nhận xét
Đăng nhận xét