TRẦN GIAN KHÓ SỐNG

 
TRẦN GIAN KHÓ SỐNG
[Ngũ độ]
 
Trần gian gió bão lụy thân khờ
Khổ quá nên rồi não tạnh thơ
Nhão nhoẹt đôi đường mang tiếng dở
Tèm lem vạn chỗ khiến danh mờ
Nhiều hôm rũ rượi xìu thương nhớ
Lắm bữa ê chề thủng mộng mơ
Kỷ niệm thì như bình tích vỡ
Buồn thay nẻo phận khốn vô bờ
 
Cõi mệnh buồn thay chẳng thấy bờ
Đau lòng bội phản ám tình mơ
Kim bằng đổi ý hương trầm lợ
Đạo nghĩa lìa câu cổ tích mờ
Hỗn độn tinh thần xa sách vở
Tiêu điều cảnh vật xám bài thơ
Nhiều đêm thức muộn hoài trăn trở
Biết phải làm sao vĩnh biệt khờ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến