HÃY ĐỘNG PHÒNG NHA

 
HÃY ĐỘNG PHÒNG NHA
[Trắc-Ngũ độ]
 
Giao tình mộng ước gần nhau nữa
Giữ vẹn tơ hồng ghi nhớ chửa
Ngãi mặn mà thơm quyến tỏa bừng
Lòng sâu sắc diễm mơ hoài tựa
Giòn tan lãng tử ngất ngây dìu
Yểu điệu đài trang mùi mẫn chứa
Hãy động phòng nha đắm thả giàn
Và luôn hiệp cẩn ngày dăm bữa
 
Mộng cảnh cau trầu mơ lắm bữa
Cho cuồng nhiệt thỏa mê hồn chứa
Cười duyên ngọc nữ thướt tha lườm
Cảm hứng tình lang đờ đẫn tựa
Ngọt vỗ về chìm chuốc lả mèm
Siêng hò hẹn bướm luồn nghe chửa
Tằm tơ khát vọng mãi vuông tròn
Để mật đường yêu càng thắm nữa
 
HANSY
*
TRẢI THƯƠNG VÀO NỮA
 
Trải nhịp thương về bên ấy nữa
Cho hồn quấn quyện mình vui chửa
Đây ngàn sắc mộng khẽ khàng đưa
Đó vạn hương tình êm ấm tựa
Cả quãng nồng say kết đủ vừa
Và cung thắm đượm hòa chan chứa
Duyên này ước mãi chẳng rời thưa
Vắng một giây mà như mấy bữa
 
Vì xa một phút như vài bữa
Nỗi nhớ dâng trào lên đẫy chứa
Chỉ ước phương tình mãi cứ đưa
Và mong cõi ái luôn còn tựa
Nồng câu mộng ấy hỏi chăng vừa
Ngọt tiếng yêu này nghe đã chửa
Gọi khẽ ai kìa giọng hãy thưa
Gần cho sát tận mình thêm nữa
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến