HUYỄN MỘNG TRẦM HƯƠNG

 
HUYỄN MỘNG TRẦM HƯƠNG
[Ngũ độ]
 
Chân trời cảnh vật thoáng mù sương
Sũng ánh hoàng hôn phủ vệ đường
Mộng lững lờ trôi vờn gió thoảng
Mơ dìu dặt phả nhuốm triền thương
Trà mi ngọc thể yêu kiều diễm
Cổ tích bồng lai lãng mạn trường
Quá vãng loang về ru kỷ niệm
Ngây đờ cảm xúc dõi ngàn phương
 
Vũ khúc yên bình tỏa rực phương
Hồi xuân sảng khoái giữa đêm trường
Đài trang quyến rũ la đà nịnh
Cảm hứng đăng trình giục giã thương
Đắm lả lơi tình bên ngọc nữ
Ngào mơn mởn nguyệt chốn thiên đường
Trầm hương đượm ngát choàng tiên cảnh
Ảo mộng bao trùm đẫm khói sương
 
HANSY
*
LÃNG MẠN TÌNH THU
 
Lãng mạn chưa kìa khói nhả sương
Vàng thu thắm cả những cung đường
Trong màu ấm dịu ngàn hương nhớ
Giữa cảnh êm đềm vạn sắc thương
Trải đẫm lời thơ choàng lộng hướng
Chan đầy tiếng nhạc thả hoan trường
Tình đan khúc hạnh lồng mây thảo
Để mộng say mềm gió viễn phương
 
Để mộng say mềm gió viễn phương
Cùng mây trải đắm lộng xa trường
Cung tình ngọt thảo tràn lan nhớ
Quãng ái thơm nồng ngập đẫy thương
Dạ hỡi miền đơm bồng ảo hướng
Lòng ơi nẻo rót lãng phiêu đường
Thì môi hãy nở niềm yêu đượm
Lãng mạn chưa kìa khói nhả sương.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến