DIỆU CẢNH VÀNG THU

 
DIỆU CẢNH VÀNG THU
[Ngũ độ]
 
Thu về gõ nhịp quyến màn đêm
Ngưỡng vọng thời gian lướt dẻo mềm
Gối lẻ loi chờ duyên chợt vẫy
Men hừng hực quấn lửa càng thêm
Chìm say mộng tưởng ân cần tiếng
Nũng cợt quỳnh hương lảnh lót thềm
Gió tẩm trăng ngà thơ rượu sũng
Nghe chừng mỹ lệ khảm lòng êm
 
Diệu cảnh thu choàng nỗi nhớ êm
Hàng hiên tĩnh lặng bóng trăng thềm
Hình dung ngọc nữ yêu kiều đắm
Cảm xúc loan phòng lãng mạn thêm
Liễu hớ hênh chài ngây mặt ửng
Quỳnh rôm rả ghẹo sũng môi mềm
Quay cuồng điểm xuyết lời hoa mỹ
Vũ điệu xuân tình trở giấc đêm
 
HANSY
*
THU VỀ
 
Lạnh giá thu về quãng nửa đêm
Mà nghe vạt cỏ ướt sương mềm
Xa hè nõn phượng xanh gần hết
Vắng liễu sông hồ đủ nhạt thêm
Bởi thệ cầm tay nhìn trước cổng
Vì yêu kể chuyện đến bên thềm
Gom làn tóc xoã buồn vương dạ
Muỗi đốt thân này chả được êm
 
Biết khổ sao giành dựa dẫm êm
Làm cho bão hận gió lung thềm
Do người thổi giấc oan tình dẫn
Hẳn nỗi đưa lời xám mộng thêm
Dõi nhạn bờ xưa tìm nắng hửng
Ngờ hoa xóm cũ hỏi trăng mềm
Nên đàn cảm xúc hoài âm vọng
Liệu kẻ tao phùng đỡ chén đêm
 
Kiều Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến