DỖI KHÚC TÌNH PHỤ

 
DỖI KHÚC TÌNH PHỤ
[Thuận nghịch độc]
 
Trơ mắt đỏ lừ vọng cũ xưa
Nhớ thương ngày nọ luyến đâu chừa
Hờ mi khép cảm rời nương tựa
Mở lối theo về gọi đón đưa
Mơ mộng chát đời tim giả hứa
Vỡ tan quằn trí dạ thâm lừa
Mờ phai hẹn ước tàn hương lửa
Thơ thẩn giữa sầu đẫm nắng mưa
 
Mưa nắng đẫm sầu giữa thẩn thơ
Lửa hương tàn hẹn ước phai mờ
Lừa thâm dạ trí quằn tan vỡ
Hứa giả tim đời chát mộng mơ
Đưa đón gọi về theo lối mở
Tựa nương rời cảm khép mi hờ
Chừa đâu luyến nọ ngày thương nhớ
Xưa cũ vọng lừ đỏ mắt trơ
 
HANSY
*
MƯA LỆ
(Thuận nghịch độc-tập danh-toán thi-sắc thái)
 
Mưa nhòa vạn nỗi xám hồn thơ
Nửa rũ tình vương lệ trắng mờ
Lừa đỏ mắt trông ngày một lỡ
Cứa hồng tim đợi buổi ngàn mơ
Đưa sầu tím hạ đôi lòng dở
Dựa tủi vàng thu mỗi dáng hờ
Thừa ước mãi ghi lời tỷ nợ
Chưa đầu bạc ngả bốn mùa ngơ
 
Ngơ mùa bốn ngả bạc đầu chưa
Nợ tỷ lời ghi mãi ước thừa
Hờ dáng mỗi thu vàng tủi dựa
Dở lòng đôi hạ tím sầu đưa
Mơ ngàn buổi đợi tim hồng cứa
Lỡ một ngày trông mắt đỏ lừa
Mờ trắng lệ vương tình rũ nửa
Thơ hồn xám nỗi vạn nhòa mưa
 
Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến