MƯA LÒNG ĐẪM NHỚ

 
MƯA LÒNG ĐẪM NHỚ
[Ngũ độ]
 
Những giọt buồn rơi điểm trước thềm
Cho lòng thảm buốt giữa màn đêm
Quằn tê tái dạ chờ thơm sũng
Oải thẫn thờ hương ước ngọt mềm
Lại tưởng duyên thề ngây ngất trỗi
Đâu dè nẻo hẹn nhỡ nhàng thêm
Dầu yêu bặt ngút đường mơ cũ
Quãng mộng trùng lai khó thể kềm
.
Lòng yêu thuở nọ ước chi kềm
Để góc tâm hồn đỡ quặn thêm
Hạnh phúc lem buồn dang dở trĩu
Trầm hương bẵng nhạt quắt queo mềm
Mơ giòn giã đến bừng thơm nẻo
Mộng thỏa thê luồn nũng trắng đêm
Ái cảm mê nồng say lịm huyễn
Hòa thơ hiệp cẩn dưới trăng thềm
 
HANSY
*
MƯA ĐÊM
 
Hoà âm điệp khúc rải bên thềm
Dạ tưởng trôi về giữa bóng đêm
Tiếng cảm nồng êm vờn mộng diễm
Lời thương dịu ấm thoảng môi mềm
Chìm trong giấc ảo vừa say đã
Ngã dưới cung tình chợt hoảng thêm
Viễn cảnh nhoà đi từng giọt nhớ
Thầm rơi lệ tủi biết sao kềm
.
Thầm rơi lệ tủi biết sao kềm
Khẽ gọi cho lòng phải nhớ thêm
Trận bão điên cuồng qua phố nhỏ
Cành hoa rũ xuống đọng sương mềm
Dường như lặng lẽ rời xa chốn
Lại vẫn u sầu phả ướt đêm
Hạnh phúc nào đâu từ cõi ảo
Ngoài kia vỡ vụn tiếng mưa thềm
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến