MÔI TÌNH LỊM NGÁT
MÔI TÌNH LỊM NGÁT
[Trắc bằng-Thuận nghịch độc]
Cõi xuyến xao thề môi níu gợi
Ngời mãi mộng khao khát dạ bừng
Ngọt hoài mơ vấn vương lòng cởi
Lơi thờ thẫn vọng ngoái mành chao
Dậy ngát ngan về thương gió đợi
Trời vút bổng ân diệu cánh chào
Khơi niềm đẫm lịm thơ tình gởi
Chào cánh diệu ân bổng vút trời
Đợi gió thương về ngan ngát dậy
Chao mành ngoái vọng thẫn thờ lơi
Cởi lòng vương vấn mơ hoài ngọt
Bừng dạ thảo thơm mộng mãi ngời
Gợi níu môi thề xao xuyến cõi
Hỡi nguyền tim nhớ nẻo đầy vơi
Nhận xét
Đăng nhận xét