DIỄM LỆ TÌNH THƠ

 
DIỄM LỆ TÌNH THƠ
[Ngũ độ]
 
Trà mi bóng nhỏ dựa ven tường
Cảnh sắc yên bình giữa tịch dương
Sũng vấn vương hoài mơ điệu lẳng
Ngời bay bổng mãi đắm son hường
Cười duyên ửng má càng thanh lịch
Cảm xúc ru hồn thật dễ thương
Tự buổi xiêu lòng hương quyến rũ
Thầm yêu khoảnh khắc ngọt như đường
 
Cổ tích bồng lai đẫm mật đường
Vuông tròn thấu hiểu được nàng thương
Thành thân tỏa mộng vô bờ khướt
Bốc lửa hồi xuân rạng rỡ hường
Rợp vỗ về mơ nguồn cảm hứng
Siêng hò hẹn ngắm cảnh tà dương
Lời yêu điểm xuyết đầy hoa mỹ
Diễm lệ tình thơ khảm cát tường
 
HANSY
*
HẪNG KHÚC TÌNH XƯA
 
Lại cũng chờ ai nói tỏ tường
Nhưng rồi lặng lẽ buổi chiều dương
Ngày đâu đẫm gửi tim thề hẹn
Dõi mắt chờ xem phận chẳng hường
Mới trả cho người môi vẫn đợi
Hay tìm mến kẻ nỗi còn thương
Đành trao thổn thức lòng xa vợi
Nẻo mộng càng say suốt ngã đường
 
Nẻo mộng càng say suốt ngã đường
Mây hờn nức nở cõi vùi thương
Mà sao lặng của hôm rồi nhớ
Ví thuở này mơ nữa vậy hường
Dẫu trải lan vàng soi bóng Nguyệt
Cho đầy lá nhạt vẫy thềm Dương
Thầm yêu dám ngỏ giờ vương đọng
Hẫng khúc tình xưa khảm vệt tường
 
Hương Tình Muộn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến