ĐỜI NHIỀU ĐỂU CÁNG

 
ĐỜI NHIỀU ĐỂU CÁNG
[Ngũ độ]
 
Nẻo đẹp mòn đi chỗ xấu thòi
Tim lành rã kiệt ác liền nhoi
Bay đầu lũ chuột la cà chén
Vỡ bụng đàn sâu xúc xiểm  lòi
Khẩu Phật buông lời toe mõm dóc
Tâm xà ẩn ruột khó lòng coi
Đời đâu có xịn như mình tưởng
Lắm kẻ tầm phơ đã lộ vòi
 
Xã hội ngày nay đủ thứ dòi
Không tài đức mọn vẫn tìm ngoi
Bìm leo hợp sức chê cười bủa
Giậu đổ hè nhau chế giễu lòi
Bẩn trí đâm vào trong ngõ cụt
Khê lòng gục xuống giữa trời oi
Nhiều khi cứ sợ mình ô nhiễm
Dính ải trầm kha dễ tiệt nòi
 
HANSY
*
ĐẤU TRANH
 
Dầu che vẫn để cái đuôi thòi
Nghĩa hiệp xem chừng quá nhỏ nhoi
Mới được làm quan lòng hiểm trỗi
Vừa trông thấy bạc tính tham lòi
Tâm hiền dưỡng đức đâu cần học
Chữ thiện răn đời chẳng có coi
Tỏ vẻ từ bi hòng kiếm lợi
Nhìn như lũ nhện tủa nanh vòi.
 
Đừng nên để muộn chúng sinh dòi
Tẩy sạch thâm thù hết chỗ ngoi
Mẫu mực đường tu thô thiển bớt
Thành trung nẻo đạo xấu xa lòi
Người dân chính trực hoài no đủ
Xã tắc yên bình chẳng ngột oi
Cả nước từng ngày thêm vững mạnh
Làm cho Tổ Quốc rạng danh nòi.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến