ONG BƯỚM DỆT TÌNH

 
ONG BƯỚM DỆT TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Này ong bướm sũng dệt nhân tình
Huyễn ảo loang hoài mãi đẹp xinh
Bay quyện quấn hồn trong đượm thắm
Tỏa lan tràn mộng giữa yên bình
Bày tha thướt nguyệt chờ mong tẩm
Nũng ngất ngây lòng xúc cảm sinh
Say đắm thỏa nồng mơ diễm tuyệt
Ngày đêm ngóng dạ nhớ thương hình
 
Hình thương nhớ dạ ngóng đêm ngày
Tuyệt diễm mơ nồng thỏa đắm say
Sình cảm xúc lòng ngây ngất nũng
Tẩm mong chờ nguyệt thướt tha bày
Bình yên giữa mộng tràn lan tỏa
Thắm đượm trong hồn quấn quyện bay
Xinh đẹp mãi hoài loang ảo huyễn
Tình nhân dệt sũng bướm ong này
 
HANSY
*
HƯƠNG VỊ TÌNH

Này ngát đượm hương vị của tình
Trải lòng theo buổi ngọt ngào xinh
Bay lời quấn nhịp vào cung xuyến
Bổng ý hòa thơ hợp quãng bình
Bày cảnh dịu thương nhiều nguyện ước
Chảy dòng êm mộng lắm cầu tinh
Say nồng dệt nhớ duyên hồng thắm
Ngày đến gửi yêu quyện bóng hình
 
Hình bóng quyện yêu gửi đến ngày
Thắm hồng duyên nhớ dệt nồng say
Tinh cầu lắm mộng êm dòng chảy
Ước nguyện nhiều thương dịu cảnh bày
Bình quãng hợp thơ hòa ý bổng
Xuyến cung vào nhịp quấn lời bay
Xinh ngào ngọt buổi theo lòng trải
Tình của vị hương đượm ngát này.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến