CẦU TRỜI BÌNH YÊN

 
CẦU TRỜI BÌNH YÊN
[Ngũ độ]
 
Mãn kiếp xin cầu giản dị thân
Bình yên cuộc sống để an thần
Thơ cuồn cuộn trẩy hoài mơ ước
Lửa khát khao bùng mãi vọng ngân
Chớ rủa ông trời cay lẫn bạc
Đừng so bạn hữu phú hay bần
Tâm hồn rộng mở tăng đoàn kết
Ngõ đạo luôn tìm tránh sẩy chân
 
Trên đời trọng nhất nghĩa tình chân
Vĩ đại hồng tâm trí chẳng bần
Cảm hứng thường xuyên giòn giã tạc
Hương lòng sảng khoái nhịp nhàng ngân
Ngời hăm hở ý lần nghe chuyện
Sớm vững vàng thơ buổi nhập thần
Chỉ ước giang hồ không nhiễu sự
Linh hồn thể xác được toàn thân
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến