GẦN NHAU THÊM NHÉ

 
GẦN NHAU THÊM NHÉ
[Ngũ độ]
 
Người ơi sũng luyến để thêm gần
Diễm cảnh thiên đường lịm ái ân
Phả khát khao hồn bên ngãi đượm
Xòe bay bổng dạ dưới trăng ngần
Trang đài nhoẻn miệng yêu kiều dáng
Cảm hứng say lòng rộn rã thân
Hiệp cẩn tình lang vầy thiếu nữ
Bồng lai thỏa ý mộng tiên trần
 
Khẩn nguyện nàng tiên đã giáng trần
Xin cùng lãng tử được thành thân
Tình ao ước cảnh bừng ngây diệu
Mộng vỗ về nhau tỏa trắng ngần
Vũ điệu đăng trình thơm thảo ý
Loan phòng quyến rũ mặn mà ân
Này em hãy đốt nồng hương lửa
Để mỗi ngày thêm xích lại gần
 
HANSY
*
HÃY GẦN NHAU
 
Người ơi xích lại để thêm gần
Đẹp buổi tương phùng thắm nghĩa ân
Kết chữ tình duyên ngào ngạt tỏa
Ghì câu thệ ước khởi tươi ngần
Không còn số lẻ loi buồn phận
Sẽ hết cô phòng chạnh tủi thân
Đó vợ đây chồng vui vẻ mãi
Dìu nhau khắp vạn nẻo đường trần
 
Dìu nhau khắp vạn nẻo đường trần
Dẫu chết dâng mình chịu xả thân
Đạn nổ che kề bên dáng liễu
Cuồng phong ấp ủ tựa môi ngần
Tô ngời vẽ dựng khung chồi ái
Điểm sáng vun gầy quãng nụ ân
Bãi cỏ lều thơ ngồi vịnh bút
Nhìn hoa dõi nguyệt cảnh xa gần
 
Nguyen Thanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến