VÀNG ĐÁ VẦY DUYÊN

 
VÀNG ĐÁ VẦY DUYÊN
[Thuận nghịch độc-Trắc bằng]
 
Đồng hiệp sức xây bền hữu tả
Đóng môi ngào lịm duyên vàng đá
Đong hoài tuyết lạnh nhuốm ngùi hoa
Đọng mãi sương mờ giăng thẫm lá
Đòng ngậm lúa thơm phủ lượt là
Động choàng mây rỡ mừng quen lạ
Đông người rộn tiếng dậy gần xa
Dòng mượt thắm vui bừng huyện xã
 
Xã huyện bừng vui thắm mượt dòng
Xa gần dậy tiếng rộn người đông
Lạ quen mừng rỡ mây choàng động
Là lượt phủ thơm lúa ngậm đòng
Lá thẫm giăng mờ sương mãi đọng
Hoa ngùi nhuốm lạnh tuyết hoài đong
Đá vàng duyên lịm ngào môi đóng
Tả hữu bền xây sức hiệp đồng
 
HANSY
*
CHUYỆN Ở XÃ
 
Đông tiết trở mùa vui khó tả
Động sâu lùa tỏa hơi thành đá
Đồng dầy cải trụi chỉ còn hoa
Đọng chật mừng to nào cũng lá
Đong gạo chứa thùng gửi tỉnh xa
Đóng khoai dồn giỏ đem miền lạ
Đòng non ngậm sữa thích bao nhà
Dòng bỏ giấy mời quan thuế xã
 
Xã thuế quan mời giấy bỏ dòng.
Nhà bao thích sữa ngậm non đòng
Lạ miền đem giỏ dồn khoai đóng
Xa tỉnh gửi thùng chứa gạo đong
Lá cũng nào to mừng chật đọng
Hoa còn chỉ trụi cải dầy đồng
Đá thành hơi tỏa lùa sâu động
Tả khó vui mùa trở tiết đông
 
Lí Lắc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến