CUỐI KHÚC MÊ LÒNG

CUỐI  KHÚC MÊ LÒNG
[Thuận nghịch độc]
 
Thương xót nặng lòng tỏa đớn đau
Hướng mê tàn rụi ái hoen màu
Hường tan vỡ dạ vùi tim náu
Chướng bủa lan hồn ủ mặt cau
Hương tạp xoắn lời phai mộng báu
Phượng lem sầu trí ngợp mơ nhàu
Trường canh khổ mãi hờn nên cáu
Tương khúc gãy buồn vọng trước sau
 
Sau trước vọng buồn gãy khúc tương
Cáu nên hờn mãi khổ canh trường
Nhàu mơ ngợp trì sầu lem phượng
Báu mộng phai lời xoắn tạp hương
Cau mặt ủ hồn lan bủa chướng
Náu tim vùi dạ vỡ tan hường
Màu hoen ái rụi tàn mê hướng
Đau đớn tỏa lòng nặng xót thương
 
HANSY
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến