GIẤC QUỲNH TRỞ MUỘN

 
GIẤC QUỲNH TRỞ MUỘN
[Thuận nghịch độc]
 
Côi tình giấc quạnh tủi quỳnh hương
Hen hứa lờ yêu lặng gối giường
Bồi lệ ứa cay lòng rạc nhớ
Rụi đời cam nhão trí buồn thương
Đôi lìa mãi hận tim sầu thảm
Phận rã hoài than dạ khóc hường
Rồi sạm úa thơ hồn vụn vỡ
Trôi dài mộng giá đẫm hàn sương
 
Sương hàn đẫm giá mộng dài trôi
Vỡ vụn hồn thơ úa sạm rồi
Hường khóc dạ than hoài rã phận
Thảm sầu tim hận mãi lìa đôi
Thương buồn trí nhão cam đời rụi
Nhớ rạc lòng cay ứa lệ bồi
Giường gối lặng yêu lờ hứa hẹn
Hương quỳnh tủi quạnh giấc tình côi
 
HANSY
*
SẦU CÔ NỮ
 
Côi cút cảnh mờ mịt khói hương
Gối chăn đời nhạt ngãi chung giường
Đôi hình quyện quấn sao đành cưỡng
Mỗi bóng chia lìa vẫn lại thương
Ngồi đứng chẳng yên nào dạ chướng
Đổi trao còn buốt mặc đêm trường
Môi hờn giận nhớ đang rằng tưởng
Trôi nổi phận bèo dạt gió sương
 
Sương gió dạt bèo phận nổi trôi
Tưởng rằng đang nhớ giận hờn môi
Trường đêm mặc buốt còn trao đổi
Chướng dạ nào yên chẳng đứng ngồi
Thương lại vẫn lìa chia bóng mỗi
Cưỡng đành sao quấn quyện hình đôi
Giường chung ngãi nhạt đời chăn gối
Hương khói mịt mờ cảnh cút côi
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến