SAY MÃI NHÉ NGƯỜI

 
SAY MÃI NHÉ NGƯỜI
[Độc vận-Láy]
 
Rượu chuốc môi tình ngất ngưởng say
Khơi hồn trỗi sóng miệt mài say
Triền miên mộng đến thơm ngời phả
Rộn rã mơ về bổng ngát say
Vũ điệu tưng bừng len dạ ước
Nghê thường lộng lẫy khiến đời say
La đà diễm ảo trời hoan lạc
Phú diệu thơ nồng phảng phất say
 
Phú diệu thơ nồng phảng phất say
Yêu kiều ái cảm giữa lòng say
Hoài loang sấn sổ cho hồn dậy
Vẫn mộng êm đềm để dạ say
Thỏa thích bồng lai vờn phát trỗi
Mơ màng hiệp cẩn quyện bừng say
Vành tim rạng rỡ mùa tao ngộ
Rượu chuốc môi tình ngất ngưởng say
 
HANSY
*
Không Say Mới Lạ
 
Trông hình rạng rỡ khiến lòng say
Tưởng ái ân rồi cũng lịm say
Dáng mượt mà kia nào bỏ nghĩ
Thân ngà ngọc thế nhẽ lờ say
Tần ngần tựa kẻ mê lời thắm
Lảo đảo như người lỡ chén say
Khép những ưu phiền thanh thản dạ
Tang tình trộm nhớ những lần say...
 
Đâu còn túm tụm những lần say
Quạnh quẽ hiên nhà nhớ buổi say
Muốn nhỏ ngồi bên nhè nhẹ giữ
Khi mình đứng cạnh rã rời say
Người mơ chẳng gặp tơi bời nhớ
Lối hẹn không về ảo não say
Ám ảnh vần thơ lòng nghĩ thẹn
Sợ rằng tưng tửng nói lời say...
 
Hai Dang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến