TRĂNG SÁNG TÌNH QUÊ

 
TRĂNG SÁNG TÌNH QUÊ
[Thuận nghịch độc]
 
Là lượt ánh trăng sáng ngập tràn
Rạng ngời thơ biếc dạ nồng chan
Xa ngoài hắt lại vương màu sắc
Mượt cảnh vờn bay nựng gió làn
Trà rượu nhớ thương chồng chất bủa 
Mộng tình say đắm hẹn hò lan
Ca bừng vọng ước thơm bùi ngọt
Ngà ngọc khởi yêu lịm hát đàn
 
Đàn hát lịm yêu khởi ngọc ngà
Ngọt bùi thơm ước vọng bừng ca
Lan hò hẹn đắm say tình mộng
Bủa chất chồng thương nhớ rượu trà
Làn gió nựng bay vờn cảnh mượt
Sắc màu vương lại hắt ngoài xa
Chan nồng dạ biếc thơ ngời rạng
Tràn ngập sáng trăng ánh lượt là
 
HANSY
*
LÀ...
 
Là khúc nhạc êm ngọt đẫm tràn
Thỏa hồng mơ đợi ấm chiều tan
Đa lòng xuyến dạ say nồng nhạn
Ngã mộng lâng hồn lịm đắm lan
Đà nhớ cảnh dâng ngời gió đoạn
Đã mong niềm gợi thắm mây làn
À môi ngọc trải tình phiêu lãng
Và sóng quyện lay bổng vút đàn
 
Đàn vút bổng lay quyện sóng và
Lãng phiêu tình trải ngọc môi à
Làn mây thắm gợi niềm mong đã
Đoạn gió ngời dâng cảnh nhớ đà
Lan đắm lịm hồn lâng mộng ngã
Nhạn nồng say dạ xuyến lòng đa
Tan chiều ấm đợi mơ hồng thỏa
Tràn đẫm ngọt êm nhạc khúc là...
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến