VẪN NGỜI HY VỌNG
VẪN NGỜI HY VỌNG
[Thuận nghịch độc-Cơ thể-Láy]
Vạn Lòng trao gởi dạt dào đan
Tan hò hẹn đắng Môi hoài cản
Nản chất chồng thiu Má lụi tàn
Làn cứa Dạ đau rời rã gạn
Nhạn lìa Tim khổ sụt sùi than
Chan Mày Mặt đắm thương nào vãn
Hàn gắn Miệng yêu quấn quyện tràn
Vãn nào thương đắm Mặt Mày chan
Than sùi sụt khổ Tim lìa nhạn
Gạn rã rời đau Dạ cứa làn
Tàn lụi Má thiu chồng chất nản
Cản hoài Môi đắng hẹn hò tan
Đan dào dạt gởi trao Lòng vạn
Ngàn vọng Mắt lơi lả khúc đàn
*
DANG DỞ
Vạn tái tê lòng Bão tủi đan
Tan vỡ mộng thờ ơ Gió cản
Nản đau lời rệu rã Trăng tàn
Làn tơi tả Sóng hoài mơ gạn
Nhạn ngẩn ngơ Trời mãi trách than
Chan hận Biển tình nhung nhớ vãn
Hàn Sương buốt quyện lửng lơ tràn
Vãn nhớ nhung tình Biển hận chan
Than trách mãi Trời ngơ ngẩn nhạn
Gạn mơ hoài Sóng tả tơi làn
Tàn Trăng rã rệu lời đau nản
Cản Gió ơ thờ mộng vỡ tan
Đan tủi Bão lòng tê tái vạn
Ngàn Mây vọng khúc dở dang đàn
Nhận xét
Đăng nhận xét