TRẦN GIAN BƯỚC TRỌN

TRẦN GIAN BƯỚC TRỌN
[Ngũ độ]
 
Ơn trời số mệnh đãi hiền nhân
Ráng trọn buồn vui giữa nẻo trần
Vũ khúc mơ màng thơm vẻ diệu
Thơ lòng khấp khởi đượm tình chân
Viền tha thướt cảnh dìu cơn mộng
Vẫy mượt mà hương phả tứ vần
Bởi lỡ sinh vào nơi cát bụi
Thôi đành chấp nhận cõi phù vân
 
Thôi đành chấp nhận cõi phù vân
Ghép chữ thành thơ khởi dệt vần
Lũ ác rời xa từ mặt giả
Tâm lành dưỡng ngọt ướp lòng chân
Rồi tươi rạng nẻo bừng trong nắng
Chứa khẳm ngời hương lộng giữa trần
Trí não thơm lừng câu thiện cảm
Ơn trời số mệnh đãi hiền nhân
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến