118-NGHI LÂM LỆ ĐẪM

118-

NGHI LÂM LỆ ĐẪM

Vướng chuyện nên nàng sớm độc cô
Mà gây áo não tựa sông hồ
Dùng kinh kệ cốt vùi đau khổ
Ước đạo tâm vào lánh sạm khô
Thế sự âu sầu chao giữa trí
Tình duyên khập khiễng sống trong mồ
Tìm quên cảnh Phật mùi dưa muối
Vẫn lệ buông dài buốt lạnh xô

Vẫn lệ buông dài buốt lạnh xô
Hồn thân chẳng khác cõi hoang mồ
Đìu hiu khiến dạ sầu tê tái
Quạnh quẽ nên đời rạn khốc khô
Đã hết vầng dương ngời nẻo mộng
Còn chi bóng nguyệt sáng ven hồ
Trời kia nỡ ghét đày tim nhỏ
Vướng chuyện nên nàng sớm độc cô

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến