117-TIỂU CHIÊU THÁNH NỮ



117-TIỂU CHIÊU THÁNH NỮ

Ngọc nữ chau mày trước tả tơi
Hồn si khắc đậm trái tim đời
Ba Tư vạn kiếp hiền mơ vợi
Lữ khách muôn ngày ác mộng khơi
Giã đất Trung Nguyên buồn tẻ đợi
Lìa Vô Kỵ ấy ngát thơm rời
Về đi uẩn khúc tàn hoang khởi
Một biển cô tình khó thể vơi

Một biển cô tình khó thể vơi
Vầng dương tắt nghẹn ngọt thơm rời
Còn chi rộn rã ngày mơ khởi
Đã hết êm đềm thuở mộng khơi
Để chịu u sầu đêm quẩn trí
Thì thôi giã biệt khúc hiu đời
Trời gieo số phận nhiều đau khổ
Ngọc nữ chau mày trước tả tơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến