105-VỌNG NHỚ ÂN SƯ
105-
VỌNG NHỚ ÂN SƯ
[Bát điệp-Ngũ độ]
Ở trọ mười phương vẫn NHỚ Thầy
Loang hồn mãi NHỚ mộng thường
vây
Rèn tâm dõi NHỚ choàng tim dậy
Dưỡng đạo tìm mong NHỚ nẻo đầy
NHỚ buổi về thăm hòa chuyện rẫy
Thương hồi vọng NHỚ gởi làn mây
Dù bao sự đổi lòng y NHỚ
NHỚ vẻ người xưa đã guộc gầy
NHỚ vẻ người xưa đã guộc gầy
Sôi lòng NHỚ đượm tỏa triền mây
Hoài ghi lộng NHỚ êm đềm vẫy
NHỚ giảng bừng khơi rộn rã đầy
Giải mã bao dòng ươm NHỚ dậy
Tâm tình những buổi NHỚ chèn vây
Vành tim nỗi NHỚ dường vô tận
Ở trọ mười phương vẫn NHỚ Thầy
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét