THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI

 
THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI
[Thuận nghịch độc]
 
Chiều nghiêng lả nắng bợt hoang lầu
Giọng đổi thay tình đắng rễ dâu
Tiêu buốt vẳng hồn xơ xác cảnh
Giấc rêm cài dạ tái tê bầu
Nhiều đau đớn bủa khờ thêm bộn
Lắm tả tơi vùi khổ quyện sâu
Xiêu vẹo giữa đời tim vỡ nát
Kiều hương rã mộng ái ân sầu
 
Sầu ân ái mộng rã hương kiều
Nát vỡ tim đời giữa vẹo xiêu
Sâu quyện khổ vùi tơi tả lắm
Bộn thêm khờ bủa đớn đau nhiều
Bầu tê tái dạ cài rêm giấc
Cảnh xác xơ hồn vẳng buốt tiêu
Dâu rễ đắng tình thay đổi giọng
Lầu hoang bợt nắng lả nghiêng chiều
 
HANSY
*
GIỌT SẦU
 
Chiều hoang tím phủ nắng miên sầu
Tuyết lệ loang mờ cảnh bể dâu
Liêu gót thả mù sương rủ lá
Lãng mơ buông mõi phím đau bầu
Tiêu chùng phách loạn rung đàn khúc
Nhạc oán cung buồn gởi hát câu
Hiu hắt giọt mê tình luyến mãi
Kiều xa khóc mộng nát tim nhàu
 
Nhàu tim nát mộng khóc xa kiều
Mãi luyến mê tình giọt hắt hiu
Câu hát gởi buồn cung oán nhạc
Khúc đàn rung loạn phách chùng tiêu
Bầu đau phím mõi buông mơ lãng
Lá rủ sương mù thả gót liêu
Dâu bể cảnh mờ loang lệ tuyết
Sầu miên nắng phủ tím hoang chiều
 
Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến