VÌ ĐÂU HỜ HỮNG


VÌ ĐÂU HỜ HỮNG
[Giao cổ]

Bên ngoài gió lạnh tỏa choàng đêm
Ánh nguyệt đìu hiu trải xám thềm
Nhớ mãi hương tình thơm thảo nếm
Thương hoài sắc ngãi dịu dàng chêm
Hờn cay trỗi úa vùng tâm niệm
Hận khúc thời gian dỗi khó kềm
Cứ mỗi khuya về đau khổ chiếm
Đâu còn rạng rỡ những ngày êm
*
Đâu còn rạng rỡ những ngày êm
Vỗ cánh tình yêu chẳng nuộc kềm
Giữa cuộc chia lìa cay hận chiếm
Trong vùng hắt hủi khổ sầu chêm
Xa rời thuở ấy ngời chăn nệm
Lõm hết mùa nao mượt dáng thềm
Diễm mộng lu mờ do ác hiểm
Bên ngoài gió lạnh tỏa choàng đêm

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến