TỪ DẠO MƠ CHÌM


TỪ DẠO MƠ CHÌM
[Ngũ độ-Giao cổ]

Từ khi trở dạ bước sang thuyền
Thả mũi chông tình nhọn hoắt xuyên
Đã bỏ chiều nao vầy ước nguyện
Và quên hạ ấy vẽ mơ nguyền
Hoang tàn mộng buốt niềm đau chuyển
Rát nẻo cay bồi quạnh quẽ duyên
Trả hết thơ lòng đêm diệu huyễn
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
*
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Lạc ngõ sai đường vắng vẻ duyên
Lặng lẽ thu đời dang dở chuyện
Trầm ngâm tủi phận xót xa nguyền
Ân tình đứt nhạt nhoà cung huyễn
Lú lẫn tim khờ kỷ niệm xuyên
Bội phản thêm vào thay cõi luyến
Từ khi trở dạ bước sang thuyền

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến