KIM BẰNG GIỮA NET
KIM BẰNG GIỮA NET
Quãng ước trời thơ trải bạt ngàn
Tâm hồn xướng họa miệt mài đan
Kìa tơ ngũ sắc bừng xinh cõi
Nọ áng trầm hương phả biếc làn
Ngát sũng mơ bồng thơm thảo dậy
Xanh ngời mộng tỏa mượt mà chan
Thời gian dẫu có nhiều thay đổi
Vẫn giữ lòng son lịm tiếng đàn
*
Vẫn giữ lòng son lịm tiếng đàn
Thơm đời thỏa
chí bạn bè chan
Hoài nên nghĩa tụ cho bồi trí
Chớ để tình chao khiến vỡ làn
Hạnh phúc ngôn từ lai láng dệt
Thiên đường tứ vận ngọt ngào đan
Kim bằng xướng họa nồng muôn thuở
Quãng ước trời thơ trải bạt ngàn
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét