NGOÁI TƯỞNG TÌNH NAO


NGOÁI TƯỞNG TÌNH NAO
[Thuận nghịch độc]

Vương tình ngại nhớ dậy sầu đêm
Huyễn ảo chìm mơ dáng ngọt mềm
Trường mộng quyến đau càng quặn góp
Dại phờ tim khổ lại buồn thêm
Hương nồng lụn rã yêu rời gối
Sắc diễm tàn xiêu lạc ngã thềm
Đường rẽ dạt mê lời vỡ rạn
Sương mù quyện mãi hận đời chêm
*
Chêm đời hận mãi quạnh mù sương
Rạn vỡ lời mê dạt rẽ đường
Thềm ngã lạc xiêu tàn diễm sắc
Gối rời yêu rã lụn nồng hương
Thêm buồn lại khổ tim phờ dại
Góp quặn càng đau nỗi mộng trường
Mềm ngọt dáng mơ chìm huyễn ảo
Đêm sầu dậy nhớ ngại tình vương

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến