NGÁT NẺO TƯƠNG PHÙNG
NGÁT NẺO TƯƠNG PHÙNG
[Điệp ngữ]
Xác thịt tương
phùng khảm thịt xương
Cho bồng hiệp cẩn
lịm bồng hương
Lòng thơm thảo dậy
tình thơm trải
Nguyệt lả lơi đùa
dáng lả vương
Ướp mộng vui vầy
bên mộng phấn
Ra thềm quấn quyện giữa thềm sương
Ngàn mơ phả khắp
làn mơ dệt
Nghĩa lộng ân
nguyền mãi lộng thương
*
Nghĩa lộng ân nguyền mãi lộng thương
Khơi màn ủ ấp vén màn sương
Ngời thơm mộng
cảnh cài thơm luyến
Thắm đượm mơ lòng tỏa đượm vương
Trí diễm nghê
thường loang diễm sắc
Tim bền kỷ niệm giữ bền hương
Mùa trăng chốn cũ nồng trăng nhớ
Xác thịt tương phùng khảm thịt xương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét