TRĂNG RẰM –RẰM TRĂNG


TRĂNG RẰM –RẰM TRĂNG
[Rắn 2 đầu]

Trăng nhớ ai nè rượu nhớ trăng
Hằng Nga ẩn hiện thoáng Nga hằng
Vẳng mơ giục giã choàng mơ vẳng
Giăng mộng la đà ướp mộng giăng
Thẳng khúc xinh lòng ca khúc thẳng
Bằng câu ngát dạ tứ câu bằng
Bẵng hương diệu ái trầm hương bẵng
Thăng giáng tơ hồng mượt giáng thăng
*
Thăng tình đắm trỗi mộng tình thăng
Bằng mặt cùng nhau giữ mặt bằng
Tặng khúc thơm ngời xanh khúc tặng
Giăng lòng thắm mượt biếc lòng giăng
Chẳng quên ước ngãi lờ quên chẳng
Hằng nhớ thề tim luyến nhớ hằng
Thắng lợi cau trầu vui lợi thắng
Trăng rằm sáng tỏ ánh rằm trăng

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến