HAM NEM – THÈM CHẢ

232.
HAM NEM – THÈM CHẢ 

Chất đầy trong dạ tức cành hông 
Vấn thiếu chút gì chỗ quán sông 
Nem lụi thơm lừng đâu miễn phí 
Chả giò ngát lựng chẳng mời không 
Người ưa bóc tách vài nơi mỏng 
Kẻ thích săm soi một chỗ nồng 
Lòng vả ruột sung cùng một giuộc
Lên thèm nào kể mụ thằng ông 

HANSY


NGANG HÔNG 

Cho dù lên tới chức làm ông 
Hương lửa
tằm tơ vẫn đượm nồng 
Mắt kém cam
nào thân lép xẹp 
Răng chìa đâu chịu cảnh nằm không 
Thì
luôn tưởng tượng màn chơi biển 
Vẫn mãi
loanh quành thú tắm sông 
Dẫu chết xuân tình luôn mớm dạ 
Xin đừng ngáng trở kiểu hông 

HANSY


TOÁT MỒ HÔI 

Chạy hoài mỏi vẹo
khắp tràn hông 
Hết núi thác ghềnh lại vượt sông 
Lúi xúi cuốc cào lâm tối mịt 
Lơ mơ thức dậy tự mai hồng 
Gian lao đến vậy
đành khô trớt 
Vất vả thế
vẫn rỗng không 
Rảnh rỗi gương
nhìn thêm ngã ngửa 
Giật mình
đôi lúc phạc ph ông 

HANSY




Nhận xét

Bài đăng phổ biến