CỐ CÔNG MÒ

241.
CỐ CÔNG MÒ 

Món ngon nổi tiếng họ trâu bò 
Cứ xực mạnh vào chẳng phải lo 
Có lỡ sút nùi đôi muỗng nước 
Thì nên nhào xuống bến ghe đò 
Dềnh dàng sợi bún luôn choàng thử   
Lỏng chỏng thịt thà ướm gởi cho 
Tối lửa tắt đèn tranh tựa ngói 
Chả sao khi đã cố công mò 

HANSY


LẮM ANH MÒ 

Ngày sau dẫu có rã thân bò 
Xơi được cứ mần chẳng việc lo 
Nhắm rượu lai rai vài khúc nhạc 
Thưởng trăng vi vút một con đò 
Rằng đây lòng  luôn mong được 
Chỗ ấy ý đồ cũng muốn cho 
Ba chớp vô ra hoài sục sạo 
Thế gian thiên hạ lắm anh mò 

HANSY


ĐI MÒ 

Dù trâu chả ngại huống chi bò 
Vốn trọng lãi dài cũng khẳm lo 
Lỡ bước cam lòng than số rệp 
Qua sông đành bụng lụy thân đò 
Khó nghèo gào rộn nào ai ngó 
Lành rách nói nhiều chẳng kẻ cho 
Túng bấn cái đầu luôn mụ mị 
Nửa đêm về sáng đã đi mò 

HANSY




VẪN ƯNG MÒ 

Quá sông kiếm vội phở thăn bò 
Xỉa chút chi nào bậu phải lo 
Lúc lắc tràn hương nhòe mặt nước 
Xàng xê lả sóng dậy mui đò 
Vui tình tốn bạc đâu cần nghĩ 
Ăn bánh trả tiền khỏi có cho 
Mờ mịt khi về than rỗng túi 
Nhào vô dẫu thiệt vẫn ưng mò 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến