MỘNG ƯỚC

MỘNG ƯỚC

Gởi đời vào giữa trang thơ 
Gởi hồn phiêu lãng nẻo mơ mộng nào  
Gởi tim lại chốn thề trao
Gởi nhung, gởi nhớ, gởi khao khát tình.

Mộng ngào lạc cõi hồng xinh
Mộng vương tơ nhện khiến thình thịch tim  
Mộng ngời luôn hẹn dõi tìm

Mộng trăm năm ấy chớ im im lời.

Ước nồng thắm đượm đầy vơi

Ước trăng gió hẹn mãi đời đời thương 
Ước thơm thảo khúc nghê thường
Ước câu duyên nợ cứ vương vấn hoài.

Mơ chân thật tựa sắn khoai
Mơ tim vụng dại nép thoai thoải lòng
Mơ thề cứ mãi ngần trong
Mơ đêm rồng phượng thỏa ong bướm tình.

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến