HƯƠNG TÁI NGỘ
108.
HƯƠNG TÁI NGỘ
(Ngũ độ thanh)
Hương trời tỏa lựng lên nhiều ngã
Lộng lẫy mơ vàng chen phủ lá
Nhã nhạc êm đềm phả nốt qua
Huyền thơ diễm ảo len tình hạ
Trong niềm phước hạnh thảo thơm hòa
Giữa cảnh tao phùng thơ mộng quá
Thỏa nguyện tâm tình những lúc xa
Gieo lòng xúc cảm vô cùng lạ
HANSY
(Ngũ độ thanh)
Hương trời tỏa lựng lên nhiều ngã
Lộng lẫy mơ vàng chen phủ lá
Nhã nhạc êm đềm phả nốt qua
Huyền thơ diễm ảo len tình hạ
Trong niềm phước hạnh thảo thơm hòa
Giữa cảnh tao phùng thơ mộng quá
Thỏa nguyện tâm tình những lúc xa
Gieo lòng xúc cảm vô cùng lạ
HANSY
GỞI TRƯỜNG SA
U mờ biệt dáng vào sương ngã
Chạnh hỡi hồn ai nào phải lá
Ái đượm duyên cầm tẻ cõi qua
Tâm hùng sóng cưỡi nồng mưa hạ
Âm thầm bám biển ngọt ngào ca
Rạng rỡ đan lòng oai mảnh quá
Trả giữa muôn trùng giọt máu sa
Chan đời bão gió bình yên lạ
HANSY
U mờ biệt dáng vào sương ngã
Chạnh hỡi hồn ai nào phải lá
Ái đượm duyên cầm tẻ cõi qua
Tâm hùng sóng cưỡi nồng mưa hạ
Âm thầm bám biển ngọt ngào ca
Rạng rỡ đan lòng oai mảnh quá
Trả giữa muôn trùng giọt máu sa
Chan đời bão gió bình yên lạ
HANSY
HẬU QUẢ
Cám cảnh bao người lâm trượt ngã
Vì mê lậm trữ vàng cây lá
Nhiều năm tậu mãi phố thêm nhà
Cả kiếp gom hoài xuân lẫn hạ
Thuộc ngõ tham đầu đớp khỏe ra
Quen đường hạm trưởng ăn dày quá
Tù giam án tử gọng cùm sa
Bất nghĩa tiêu đời ai nỏ lạ
HANSY
Vì mê lậm trữ vàng cây lá
Nhiều năm tậu mãi phố thêm nhà
Cả kiếp gom hoài xuân lẫn hạ
Thuộc ngõ tham đầu đớp khỏe ra
Quen đường hạm trưởng ăn dày quá
Tù giam án tử gọng cùm sa
Bất nghĩa tiêu đời ai nỏ lạ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét