TA CƯỜI TA
30.
1.
TA CƯỜI TA
(tếu dzui)
Ta cười tự nhủ tự cười ta
Già lão khó ôi khó lão già
Cá cược đau đầu đau cược cá
Da mồi sứt sẹo sứt mồi da
Quả mơ nào dám nào mơ quả
Nhà lớn chẳng xây chẳng lớn nhà
Lạ nước thân vùi thân nước lạ
Ta tìm ấy mãi ấy tìm ta
HANSY
2.
YÊU NHAU
Ta hẹn ước người ước hẹn ta
Già vui để sống để vui già
Tóc xanh còn mượt còn xanh tóc
Da trắng vẫn hồng vẫn trắng da
Bụi gió nhiều thêm nhiều gió bụi
Nhà sân vắng lặng vắng sân nhà
Nguyện thề ai biết ai thề nguyện
Ta nhớ nhân tình nhân nhớ ta
+Minh Hien
3.
SOI GƯƠNG TỰ VỊNH
Ta nhìn nó mãi nó nhìn ta
Già có thấy đâu thấy có già
Tóc bạc chưa nhiều chưa bạc tóc
Da nhăn chẳng lắm chẳng nhăn da
Cháu con bao đứa bao con cháu
Nhà cửa mấy nơi mấy cửa nhà
Máu vẫn vui đời vui vẫn máu
Ta cười nó thích nó cười ta
+Lê Thống Nhất
Vì soi gương nên mỗi câu đều đối xứng gương.
Có mấy câu khi thay đổi nhịp đọc 4 - 3 thành 3 - 4 sẽ được nghĩa khác.
4.
TA VÀ NÓ CÙNG ĐỌ
Ta đọ nó cười nó đọ ta
Già đang rõ độ rõ đang già
Má còn mỡ trụ luôn còn má
Da mọng vẫn đều vẫn mọng da
Dạ bé yêu kề yêu bé dạ
Nhà em sướng bảo sướng em nhà
Nã gương nhòm cận nhòm gương nã
Ta đọ nó cười nó đọ ta
(A đẹp mẽ rồi mẽ đẹp a )
+Nguyễn Kháng
TA CƯỜI TA
(tếu dzui)
Ta cười tự nhủ tự cười ta
Già lão khó ôi khó lão già
Cá cược đau đầu đau cược cá
Da mồi sứt sẹo sứt mồi da
Quả mơ nào dám nào mơ quả
Nhà lớn chẳng xây chẳng lớn nhà
Lạ nước thân vùi thân nước lạ
Ta tìm ấy mãi ấy tìm ta
HANSY
2.
YÊU NHAU
Ta hẹn ước người ước hẹn ta
Già vui để sống để vui già
Tóc xanh còn mượt còn xanh tóc
Da trắng vẫn hồng vẫn trắng da
Bụi gió nhiều thêm nhiều gió bụi
Nhà sân vắng lặng vắng sân nhà
Nguyện thề ai biết ai thề nguyện
Ta nhớ nhân tình nhân nhớ ta
+Minh Hien
3.
SOI GƯƠNG TỰ VỊNH
Ta nhìn nó mãi nó nhìn ta
Già có thấy đâu thấy có già
Tóc bạc chưa nhiều chưa bạc tóc
Da nhăn chẳng lắm chẳng nhăn da
Cháu con bao đứa bao con cháu
Nhà cửa mấy nơi mấy cửa nhà
Máu vẫn vui đời vui vẫn máu
Ta cười nó thích nó cười ta
+Lê Thống Nhất
Vì soi gương nên mỗi câu đều đối xứng gương.
Có mấy câu khi thay đổi nhịp đọc 4 - 3 thành 3 - 4 sẽ được nghĩa khác.
4.
TA VÀ NÓ CÙNG ĐỌ
Ta đọ nó cười nó đọ ta
Già đang rõ độ rõ đang già
Má còn mỡ trụ luôn còn má
Da mọng vẫn đều vẫn mọng da
Dạ bé yêu kề yêu bé dạ
Nhà em sướng bảo sướng em nhà
Nã gương nhòm cận nhòm gương nã
Ta đọ nó cười nó đọ ta
(A đẹp mẽ rồi mẽ đẹp a )
+Nguyễn Kháng
Nhận xét
Đăng nhận xét