KHẮC KHOẢI
114.
KHẮC KHOẢI
(Áp cú)
Đông giá ôm choàng lấy khoảng không
Không thơ chẳng rượu lệ chan dòng
Dòng đau tủi hổ đời son phấn
Phấn chạnh thương tình kiếp thảo rong
Rong bám u hoài xơ xác liễu
Liễu sa lặng lẽ xót xa lòng
Lòng ta trĩu nặng sầu năm tháng
Tháng hẹn tim chờ chỉ thấy đông
HANSY
(Áp cú)
Đông giá ôm choàng lấy khoảng không
Không thơ chẳng rượu lệ chan dòng
Dòng đau tủi hổ đời son phấn
Phấn chạnh thương tình kiếp thảo rong
Rong bám u hoài xơ xác liễu
Liễu sa lặng lẽ xót xa lòng
Lòng ta trĩu nặng sầu năm tháng
Tháng hẹn tim chờ chỉ thấy đông
HANSY
LẶNG LẼ
Đông choàng kỷ niệm nuối gì không
Không rượu nhòe thơ úa lặng dòng
Dòng chảy xuyên đời chao chác cội
Cội sầu rã mộng lạc loài rong
Rong rêu tẻ quạnh điêu tàn mắt
Mắt mũi buồn xo quặn thắt lòng
Lòng nhược khi nào hong lửa ấm
Ấm tình đâu nữa giữa hàn đông
HANSY
Đông choàng kỷ niệm nuối gì không
Không rượu nhòe thơ úa lặng dòng
Dòng chảy xuyên đời chao chác cội
Cội sầu rã mộng lạc loài rong
Rong rêu tẻ quạnh điêu tàn mắt
Mắt mũi buồn xo quặn thắt lòng
Lòng nhược khi nào hong lửa ấm
Ấm tình đâu nữa giữa hàn đông
HANSY
ĐÔNG ÚA
Đông giá buốt đời ai hiểu không
Không em sắc thảm phủ bao dòng
Dòng xưa cứ mãi thầm mơ vọng
Vọng cũ sao hoài lạc ái rong
Rong kiếp giang hồ ngơ ngẩn mộng
Mộng duyên lữ thứ tác tan lòng
Lòng yêu chói rạng trời thương hạ
Hạ bỏ đi rồi thẫm úa đông
HANSY
Đông giá buốt đời ai hiểu không
Không em sắc thảm phủ bao dòng
Dòng xưa cứ mãi thầm mơ vọng
Vọng cũ sao hoài lạc ái rong
Rong kiếp giang hồ ngơ ngẩn mộng
Mộng duyên lữ thứ tác tan lòng
Lòng yêu chói rạng trời thương hạ
Hạ bỏ đi rồi thẫm úa đông
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét