YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ
228.
YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ
.
Theo anh học luật làm thơ
Khó khăn con chữ giả vờ không sang[
Tám câu bảy chữ rộn ràng
Trắc bằng múa lượn khúc hàng dịch xê
Học hoài dù khét hoặc khê
Vắt tim ra viết chữ thề mãi yêu
Anh thương chỉ bảo thật nhiều
Em cười toe toét thì chìu dùm đi
Em yêu cho hết những gì
Trái tim có thể...xuân thì của em
Lời yêu con chữ đính kèm
Bao nhiêu hạnh phúc cũng đem cho nè.
Bài thơ bảy chữ khó nghe
Vì anh học đó, cò kè xin thêm
Học hành như hội chợ lim
Kéo vần nặn chữ để tìm thơ hay
Vì anh em sẽ miệt mài
Thi thơ Đường Luật xứng tài chồng iu. (hihihi)
Hoa Tím
TÌNH THƠ
Tình mình nối kết từ thơ
Dẫu qua mấy loại vẫn mơ ban đầu
Đường thi sáu tám nhiều câu
Gom đi góp lại trầu cai thôi mà.
Đường thơ dẫu rộng bao la
Vẫn trong một chữ mặn mà thương yêu
Nuộc thơ buộc chặt cho nhiều
Để thuyền tình mãi yêu kiều lối đi.
Năm vần bảy chữ là gì
Tới lui vẫn một xuân thì lòng em
Thương nhau mây nước cặp kèm
Hò lơ tiếng hát ngọt mềm lườn ghe.
Lắng lòng để cạn niềm nghe
Sắt son thơ phú vẹn bề trong tim
Anh về xây gác gỗ lim
Dìu em chung bước, dựa thềm ngắm trăng.
Thương nhau trời buộc xích thằng
Tơ hồng mùa cũ vẫn nồng mùa nay…
HANSY
YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ
.
Theo anh học luật làm thơ
Khó khăn con chữ giả vờ không sang[
Tám câu bảy chữ rộn ràng
Trắc bằng múa lượn khúc hàng dịch xê
Học hoài dù khét hoặc khê
Vắt tim ra viết chữ thề mãi yêu
Anh thương chỉ bảo thật nhiều
Em cười toe toét thì chìu dùm đi
Em yêu cho hết những gì
Trái tim có thể...xuân thì của em
Lời yêu con chữ đính kèm
Bao nhiêu hạnh phúc cũng đem cho nè.
Bài thơ bảy chữ khó nghe
Vì anh học đó, cò kè xin thêm
Học hành như hội chợ lim
Kéo vần nặn chữ để tìm thơ hay
Vì anh em sẽ miệt mài
Thi thơ Đường Luật xứng tài chồng iu. (hihihi)
Hoa Tím
TÌNH THƠ
Tình mình nối kết từ thơ
Dẫu qua mấy loại vẫn mơ ban đầu
Đường thi sáu tám nhiều câu
Gom đi góp lại trầu cai thôi mà.
Đường thơ dẫu rộng bao la
Vẫn trong một chữ mặn mà thương yêu
Nuộc thơ buộc chặt cho nhiều
Để thuyền tình mãi yêu kiều lối đi.
Năm vần bảy chữ là gì
Tới lui vẫn một xuân thì lòng em
Thương nhau mây nước cặp kèm
Hò lơ tiếng hát ngọt mềm lườn ghe.
Lắng lòng để cạn niềm nghe
Sắt son thơ phú vẹn bề trong tim
Anh về xây gác gỗ lim
Dìu em chung bước, dựa thềm ngắm trăng.
Thương nhau trời buộc xích thằng
Tơ hồng mùa cũ vẫn nồng mùa nay…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét