BẰNG HỮU HỎI THĂM

BẰNG HỮU HỎI THĂM

…Kiếp người bệnh lão thường tình
Mong sao chóng khỏi ta mình gặp nhau…
*
THÂN GỞI HANSY

Cố vững vàng nghen… hỡi bạn hiền
Tim nồng sẽ ổn & đập hồn nhiên
Uyên thâm hiểu rộng thông kim cổ
Bác học tinh đời rõ cội nguyên
Bạo bệnh lui dần… tan nguy biến
An lành lại đến… phủ bình yên
Cầu mong chóng khỏe bao người dõi
Hội ngộ giao hòa thỏa thú tiên…

Cần Thơ, 30/11/2014 – Trần Tấn Lai
*
BỈ THÁI

Vô thường bịnh lão cứ bình nhiên
Ngưỡng vọng trời cao cứu kẻ hiền
Đức nghĩa nhân từ mau ổn thiện
Tâm thiền dạ dưỡng sớm lành yên
Trần gian khởi nghiệp đường đau viếng
Cõi thế sinh thành hoại tử nguyên
Bỉ cực dần qua thời não biến
Vui cùng bạn hữu cảnh thần tiên....

TD Nguyen Huynh 30/11/2014
*
Chúc trưởng môn PoetHansy bình an !
AN NHIÊN 

Trời cao lại nỡ đọa người hiền
Có phải ganh tài lẽ tự nhiên
Lắm bận toan đùa vành mạch động
Bao lần tính giỡn trái tim yên
Tâm dày thấu hiểu đâu nguồn cội
Trí sáng am tường đó lý nguyên
Nhẹ bước như cười trên số mệnh
Thơi lòng tựa lãng chốn thi tiên...

Chân Đất - 30/11/2014
*
YÊN TÂM DƯỠNG BỆNH 

Tạo hóa ghen tuông với kẻ hiền
Mong rằng gặp thuốc lại an nhiên
Thầy hay chẩn đoán tim mau khỏe
Bạn tốt trông chờ bệnh sớm yên
Bỉ cực rồi qua rèn ý chí
Phúc phần sẽ tới diệt căn nguyên
Nguyện cầu Thượng Đế tay gìn giữ
Khỏi nạn tưng bừng khỏa bút tiên...

Cẩn Vũ - 30/11/2014
*
KẾT QUẢ BỆNH ÁN 

Trời cao thử thách kẻ nhân hiền
Bệnh lão sinh thời lẽ tự nhiên
Máu đỏ chân tình lưu chuyển tốt
Tim hồng chí nghĩa đập đều nguyên
Đôi ngày dưỡng sức cần ngơi nghỉ
Mấy bữa chăm bồi phải tĩnh yên
Thuốc uống vài toa là khỏe hẳn
Quay về xướng họa với bầy tiên...

TDBong - 30/11/2014
*
 ÂN SƯ

Trăm điều hiển họa cũng dần qua 
Hạnh phúc trào dâng của mọi nhà
Nghĩa đáp ân đền sao kể hết 
Thâm tình quý trọng chửa lời ca
Lòng thương vẹn đức trời luôn đặng
Dạ mến tròn tâm lễ hiểu mà 
Khắc mãi vào tim từng ngữ cảnh 
Trăm điều hiển họa cũng dần qua 

Trường Thành
*
XUẤT CHIÊU

Dõi mắt chờ mong người trở lại
Giờ đây khỏi bệnh loang niềm ái
Vần thơ vắng bặt bỗng dâng tràn
Nỗi nhớ triền miên chừng tỉnh tại
Quý hữu quây quần một cảnh vui
Ân tình gởi gấm ngàn câu thoại
Đường Thi Xướng Họa vẫn đang chờ
Hãy khỏe mau còn phân thắng bại

----------------------------------Buttre.
*
Nghe hồn khắp khởi ngạt ngào hương
Đã hết chông gai khỏi đoạn trường
Trở lại trao người đôi tiếng cảm
Quay về gửi bạn mấy lời thương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến