DUYÊN TIỀN ĐỊNH
243.
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Thẹn lắm bàn tay nắm lấy tay
Hương say ngây ngất nụ hôn dài
Ân tình trót lỡ vương trên mắt
Một chút dại khờ thế lại hay
Em mỉm cười anh vẫn cứ say
Này men rượu đắng vị không cay
Uống đi em rót từng ly nhỏ
Dỗ mãi tình anh chẳng đổi thay
Nồng ấm duyên thơ rạo rực hoài
Trái tim lỗi nhịp biết buồn ai
Bâng khuâng chiều mộng chờ duyên ấy
Đã gặp còn mơ một giấc dài
Cứ tưởng duyên trời bạn cách xa
Nào hay chung thủy được nên nhà
Phật trời cảm động se duyên thắm
Bồ tát thương tình tác hợp ta
Hoa Tím
NÍU THƯƠNG
Níu nhé người ơi siết chặt tay
Để mơ luôn tím mộng canh dài
Tương tư thuở ấy hoài vang vọng
Đốm lửa hong tình ai có hay.
Níu nhé tim lòng dỗ giấc say
Đừng vương sầu nhé, chớ hờn cay
Mùa trăng vẫn thế, ngời trong gió
Óngánh xuân tình mướt mát thay.
Níu nhé tình xưa đượm mãi hoài
Giữa đời ru mộng chẳng thèm ai
Vần thơ ngày cũ trầu cau ấy
Cứ đọng trong nhau ngọt mát dài.
Níu nhé hương đầu chớ ngoảnh xa
Cho thơm hương lửa dậy quanh nhà
Ríu ra tròi chuyện nồng tưới mới
Vẫn mãi tím lòng giữa dạ ta.
HANSY
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Thẹn lắm bàn tay nắm lấy tay
Hương say ngây ngất nụ hôn dài
Ân tình trót lỡ vương trên mắt
Một chút dại khờ thế lại hay
Em mỉm cười anh vẫn cứ say
Này men rượu đắng vị không cay
Uống đi em rót từng ly nhỏ
Dỗ mãi tình anh chẳng đổi thay
Nồng ấm duyên thơ rạo rực hoài
Trái tim lỗi nhịp biết buồn ai
Bâng khuâng chiều mộng chờ duyên ấy
Đã gặp còn mơ một giấc dài
Cứ tưởng duyên trời bạn cách xa
Nào hay chung thủy được nên nhà
Phật trời cảm động se duyên thắm
Bồ tát thương tình tác hợp ta
Hoa Tím
NÍU THƯƠNG
Níu nhé người ơi siết chặt tay
Để mơ luôn tím mộng canh dài
Tương tư thuở ấy hoài vang vọng
Đốm lửa hong tình ai có hay.
Níu nhé tim lòng dỗ giấc say
Đừng vương sầu nhé, chớ hờn cay
Mùa trăng vẫn thế, ngời trong gió
Óngánh xuân tình mướt mát thay.
Níu nhé tình xưa đượm mãi hoài
Giữa đời ru mộng chẳng thèm ai
Vần thơ ngày cũ trầu cau ấy
Cứ đọng trong nhau ngọt mát dài.
Níu nhé hương đầu chớ ngoảnh xa
Cho thơm hương lửa dậy quanh nhà
Ríu ra tròi chuyện nồng tưới mới
Vẫn mãi tím lòng giữa dạ ta.
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét