NHẮN…
NHẮN…
Tình nồng thưa một vài lời
Trăng sao đã giữ nguyện đời với ai
Dẫu là duyên mốt nợ mai
Cũng xin cả kiếp đậm dài đường thương…
Tóc mây mấy sợi vấn vương
Trói hồn người lại ngàn phương một nhà
Lung linh ngọn nến tình ta
Ấm nồng cho thỏa bao la ước chờ…
Hẹn thề cho dậy niềm mơ
Nắng vàng cho dậy ngàn tơ buộc lòng
Ngọt ngào chút đợi chút mong
Têm trầu cánh phượng vôi hồng… duyên cơ
Nhủ rằng viết vội câu thơ
Gởi tình trong gió nẻo bờ dấu yêu
Vi vu sóng nhạc dậy triều
Đã thương thì hãy chuộng chiều mãi nha…
HANSY
Tình nồng thưa một vài lời
Trăng sao đã giữ nguyện đời với ai
Dẫu là duyên mốt nợ mai
Cũng xin cả kiếp đậm dài đường thương…
Tóc mây mấy sợi vấn vương
Trói hồn người lại ngàn phương một nhà
Lung linh ngọn nến tình ta
Ấm nồng cho thỏa bao la ước chờ…
Hẹn thề cho dậy niềm mơ
Nắng vàng cho dậy ngàn tơ buộc lòng
Ngọt ngào chút đợi chút mong
Têm trầu cánh phượng vôi hồng… duyên cơ
Nhủ rằng viết vội câu thơ
Gởi tình trong gió nẻo bờ dấu yêu
Vi vu sóng nhạc dậy triều
Đã thương thì hãy chuộng chiều mãi nha…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét